Người xưa cho rằng vợ chồng đến được với nhau là do duyên số, nhưng ngày nay, con cái lại trở thành điều quan trọng hơn. Nhiều cặp vợ chồng phải đối mặt với khó khăn trong việc có con, có người thả tự nhiên 1-2 năm mà vẫn chưa có kết quả, trong khi có cặp chữa trị nhiều năm vẫn không thành công. Điều này ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Trong hành trình tìm con, nhiều cặp đôi quên chăm sóc bản thân và nhau, dẫn đến bế tắc và chia ly. Nếu chưa có con, tại sao không dành thời gian quan tâm đến nhau để tìm niềm vui và động lực trong hành trình này?
Một người phụ nữ chia sẻ trên trang Mom.me rằng, trong quá trình mong mỏi có con, cô suýt mất đi người chồng yêu thương. Cô nhấn mạnh rằng, mặc dù tình yêu của họ mạnh mẽ, nhưng áp lực muốn có con đã ảnh hưởng đến đời sống tình dục của họ. Sau 5 năm kết hôn, họ quyết định ngừng biện pháp tránh thai, nhưng cô đã lo lắng và thất vọng khi không có thai ngay lập tức, dù nhận ra rằng không nên xem đó là vấn đề quá nghiêm trọng. Câu chuyện của cô có thể giúp các chị em khác điều chỉnh cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Sau sáu tháng, tôi đến gặp bác sĩ ở Upper East Side để tìm hiểu lý do chưa có thai. Bác sĩ cho biết cơ hội mang thai của tôi thấp hơn vì tôi đã hơn 35 tuổi, nhưng tôi không nản lòng. Tôi từ chối dùng thuốc kích trứng và quyết định theo dõi chu kỳ hàng tháng qua một ứng dụng mà bạn giới thiệu. Vợ chồng tôi lên kế hoạch quan hệ vào thời điểm rụng trứng. Tuy nhiên, chồng tôi không thích kế hoạch này, cho rằng nó làm mất đi sự phấn khích. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì, càng lâu không có kết quả, tôi càng ám ảnh với việc phải quan hệ đúng thời điểm.
Những hoạt động trước đây kết nối vợ chồng giờ trở nên nhạt nhẽo. Chồng tôi muốn có gia đình nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Anh ấy gặp khó khăn hơn tôi trong việc thực hiện các bài kiểm tra khả năng sinh sản. Khi bác sĩ đề nghị đánh giá tinh trùng, anh ấy chần chừ, khiến tôi cảm thấy anh thật trẻ con. Tôi muốn có con, nhưng điều này làm tôi lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi. Một đêm, khi cố gắng thụ thai, chúng tôi không thể phối hợp, và tôi nhận ra rằng hành trình tìm con có thể khiến tôi mất đi người đàn ông mình yêu, không phải vì thiếu tình yêu mà vì áp lực muốn bắt đầu một gia đình.
Chúng tôi đã quyết định ngừng tìm kiếm con cái theo cách có kế hoạch và chuyển sang IVF sau khi ba lần IUI không thành công. Tôi lo lắng về thời gian và tuổi tác của trứng, nên đã cùng chồng có một chuyến đi ngắn đến Caribbean. Chuyến đi đó trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của chúng tôi. Không còn áp lực, chúng tôi nói chuyện, đi dạo, thưởng thức rượu và có quan hệ tình dục tự nhiên, khác hẳn với những lần trước. Sau chuyến đi, trong thời gian chờ đợi có thai, tôi đã ngừng theo dõi ngày rụng trứng và tìm cách lấy lại niềm vui trong đời sống tình dục, như mặc đồ lót gợi cảm và bất ngờ có quan hệ vào buổi chiều.
Bây giờ.
Bình luận